10 năm tìm kiếm con trong tuyệt vọng, trải qua nhiều lần sảy thai và sinh non, người phụ nữ vỡ òa hạnh phúc trước lời nói của bác sĩ.
BS Nguyễn Ngọc Chiến, Trưởng khoa Hỗ trợ Sinh sản tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, chia sẻ về trường hợp hiếm muộn kéo dài 10 năm của chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1983, Hải Phòng), dù buồng tử cung hoàn toàn bình thường. Sau khi sinh con đầu lòng, vợ chồng chị Ngọc quyết định có con thứ 2 vào năm 2012, nhưng hành trình mang thai lại rất gian nan. Chị đã gặp nhiều khó khăn, lần lượt mất con ở tuần thứ 16 do cạn ối, sinh non ở tuần 23 và bị rỉ ối cùng nhiễm trùng ở tuần 17. Khi bác sĩ thông báo cổ tử cung của chị ngắn và cần khâu ngả bụng, chị cảm thấy vô cùng hoang mang.
Cuối cùng, gia đình chị Ngọc không đồng ý việc tìm con do nhiều nguy cơ. Vợ chồng chị từng cảm thấy vô vọng và định từ bỏ hy vọng có thêm con. Dù tự an ủi, nhưng trái tim người mẹ trong chị vẫn le lói hy vọng được ôm ấp một đứa trẻ. Cuối cùng, họ quyết định thăm khám. Một chiều đông lạnh, chị đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Vinmec để tìm hiểu về khả năng mang thai sau 2 lần sảy và 1 lần sinh non. Sau gần 2 giờ tư vấn, bác sĩ chỉ định nội soi buồng tử cung, để lại trong lòng chị một nỗi lo âu nặng nề, với từ "difficult" vẫn văng vẳng bên tai.
Dù buồn, chị Ngọc vẫn quyết tâm tìm con. Ngày 14/1/2019, chị được gây mê nội soi buồng tử cung. Khi tỉnh dậy, chị nghe bác sĩ Nguyễn Ngọc Chiến nói: "Buồng tử cung của em bình thường nhé!" Câu nói đó giúp chị quên đi đau đớn. Sau khi bác sĩ tư vấn, chị càng thêm hy vọng: "Trường hợp của em không có chống chỉ định mang thai." Bác sĩ nhấn mạnh giữ thai là quan trọng và dặn dò về cổ tử cung của chị. Ông còn ghi lại hướng dẫn và số điện thoại để chị liên lạc khi cần. Chị vẫn giữ tờ giấy đó như một kỷ niệm của niềm tin. Tháng 7/2021, khi biết mình có thai, chị vừa mừng vừa lo vì đúng như bác sĩ đã nói, chị có thể mang thai tự nhiên.
Chị Ngọc luôn tin rằng sẽ nhờ BS Chiến khâu cổ tử cung khi có con, nhưng do dịch Covid-19, các kế hoạch không thực hiện được. Khi mang thai 12 tuần, chị khâu cổ tử cung tại bệnh viện tỉnh. Đến tuần 24, chị phải lên Hà Nội để giữ thai do dọa sảy. Chị chọn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, nơi mà các y bác sĩ luôn quan tâm, động viên chị trong suốt thời gian điều trị. Dù xa chồng và con, chị vẫn cảm thấy bình yên. Tuy nhiên, đến tuần 29, chị mắc Covid-19 và phải chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2.
Chị Ngọc mang thai dọa sảy và mắc Covid-19, khiến chị rất lo lắng vì chưa tiêm đủ vắc-xin. Những cơn khó thở làm chị tưởng không vượt qua nổi. May mắn, nhờ sự giúp đỡ tận tình của y bác sĩ, sau 13 ngày, chị âm tính và được cách ly thêm một tuần. Chị tiếp tục được chăm sóc cho đến khi con chào đời sớm và không có người thân bên cạnh do dịch bệnh. Trong những ngày đầu, chị rất áp lực về sức khỏe của con. Tuy nhiên, nhờ sự thăm khám và chăm sóc của bác sĩ và điều dưỡng, sức khỏe của em bé ổn định hơn, giúp chị bớt lo âu. Sau 10 năm mong mỏi, chị chỉ ước con được khỏe mạnh để sớm về nhà với gia đình.
Hiện tại, mẹ con chị Ngọc đã an toàn và bé khỏe mạnh sau những tháng khó khăn. Chị rất biết ơn các bác sĩ đã tận tâm giúp đỡ. Ôm con trong tay, chị cảm thấy như trong giấc mơ, nhưng đó là sự thật. Chị cũng muốn gửi gắm niềm tin cho những phụ nữ hiếm muộn vào sự độ trì của trời Phật, vào tiến bộ của y học và tâm huyết của đội ngũ y bác sĩ.









Source: https://afamily.vn/10-nam-tim-con-trong-vo-vong-lien-tuc-say-thai-sinh-non-nguoi-phu-nu-vo-oa-boi-cau-noi-cua-bac-si-20230817104732638.chn